Chúng em, Ban Phục Vụ THĐC, vừa nhận thông báo từ cả người vợ (Chị Dung) lẫn trưởng vùng THĐC (Anh Uẩn) của Anh Toma Ngô Quang Lộc (Thuật) THĐC LK 10 vừa qua đời lúc 11 giờ đêm hôm qua, Thứ Bảy 24/1/2026 tại nhà thương.
Thế là từ sau Chuyến Hành trình Hội Ngộ Yêu thương THĐC kỷ niệm 50 thành lập THĐC 4/1974 - 2024, với mục đích là để viếng thăm nhau bởi không ít anh em yếu bệnh và già yếu không biết còn sống bao lâu nữa. chúng ta đã có 3 anh lần lượt qua đời: Anh Mỹ / Kiểm LK IX Tháng 5/2024, Anh Thiều / Thống LK 4 Tháng 1/2025, và Anh Lộc / Thuật LK 10 Tháng 1/2026 - cả 3 anh đều qua đời vì yếu bệnh. Hy vọng Nhiệm kỳ mới 2026 - 2029 THĐC chúng ta thực hiện Hành trình Hội ngộ Yêu thương THĐC lần 2, trước khi càng thêm anh em THĐC qua đời, không bao giờ còn gặp nhau trên trần gian này nữa.
Tạ ơn LTXC đã ban cho Anh Lộc / Thuật một phu nhân tuyệt vời, thậm chí phải nói là Thánh thiện, như quý anh THĐC biết chuyện chứng thực, bất chấp mọi thử thách kinh hoàng trong đời sống hôn nhân của mình, đã thủy chung với chàng và hầu hạ phục vụ người chồng tật nguyền tàn phế của mình cho tới giây phút cuối cùng. Phái đoàn THĐC trong Hành trình Hội ngộ Yêu thương THĐC 4/2024 đã được gặp Anh Lộc / Thuật lần cuối cùng với người vợ đáng kính đáng phục của anh.
THĐC hiệp thông cầu nguyện và sẽ xin 1 Thánh lễ cầu nguyện cho LH Toma Ngô Quang Lộc / Thuật.
em tâm phương